5 phim Hoa ngữ dở tệ dù có dàn diễn viên khủng: Số 1 là vết nhơ của Địch Lệ Nhiệt Ba
Dàn diễn viên nổi tiếng không phải là yếu tố quyết định cho một bộ phim hay. "Công Tố Tinh Anh" là ví dụ điển hình cho điều này, khi Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển mình khỏi hình tượng thần tượng nhưng không đạt kỳ vọng. Phim dựa trên các vụ án mạng thực tế, tập trung vào nữ công tố viên An Ni, nhưng vẻ đẹp của nữ diễn viên lại làm giảm đi sự cứng rắn cần thiết cho nhân vật. Cốt truyện cũng bị đánh giá nhạt nhòa, thiếu hấp dẫn, khiến "Công Tố Tinh Anh" không gây được tiếng vang và bị coi là một trong những bộ phim có thành tích kém nhất năm 2023.
Công Tố Tinh Anh bị trang 163 bình chọn là bộ phim có thành tích tệ nhất năm 2023, với tỷ suất người xem rất thấp trên hai đài Bắc Kinh và Chiết Giang. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn diễn viên phù hợp, ngay cả với những ngôi sao như Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong khi đó, Tầng 11 Biến Mất khởi đầu hứa hẹn nhưng kết thúc thất vọng. Câu chuyện về vụ tai nạn hầm mỏ và cuộc điều tra của phó cục trưởng Khúc Giang Hà trở nên kém hấp dẫn do kịch bản chậm chạp, tình tiết rối rắm và những bất ngờ thiếu thuyết phục. Dù diễn xuất của Phan Việt Minh nổi bật, nhưng vẫn không đủ cứu vãn cho bộ phim.
Tầng 11 Biến Mất gây cảm giác hụt hẫng và thất vọng. Hắn Là Ai Hắn Là Ai là bộ phim tình cảm tâm lý Trung Quốc với Trương Dịch và Trần Vũ Tư. Phim xoay quanh Nhiếp Tiểu Vũ, cô gái hai mặt: ngây thơ trước mặt Vệ Quốc Bình nhưng thực chất là em gái ông trùm Nhiếp Bửu Hoa. Ban đầu, phim thu hút nhờ cốt truyện hấp dẫn, nhưng sau đó lộ nhiều điểm yếu như tình tiết rời rạc và diễn xuất kém, khiến khán giả khó theo dõi. Điểm Douban giảm từ 7.5 xuống 6.8 phản ánh sự thất vọng này. Trương Dịch, với 20 năm thành công trong ngành, vẫn là gương mặt bảo chứng cho rating phim truyền hình.
Diễn xuất ấn tượng của Vương Lệ Khôn không đủ cứu vãn bộ phim Vô Gian do kịch bản yếu kém. Nhân vật Hoa Hướng Vũ, nữ đặc vụ trở về sau du học, phải đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm và quá khứ khi tái ngộ tình đầu Lục Phong Cận Đông, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Theo QQ, sự thất bại của phim do diễn xuất của Vương Lệ Khôn, kịch bản đơn giản và dàn diễn viên không được khai thác hiệu quả. Kết quả là, Vô Gian nhận nhiều đánh giá tiêu cực và không thành công như mong đợi. Các diễn viên gạo cội như Cận Đông và Trương Trí Kiên không có cơ hội thể hiện khả năng do nhân vật thiếu chiều sâu. Trong khi đó, Hậu Lãng kể về cuộc đời biến động của Tôn Đầu Đầu, cô gái trẻ mồ côi, xinh đẹp nhưng bướng bỉnh.
Sau khi gặp sự cố, Đầu Đầu may mắn gặp giáo sư Nhậm Tâm Chính Ngô Cương, người đã giúp cô khám phá đam mê y học cổ truyền, từ đó trở nên tự tin hơn. Tình cảm giữa Đầu Đầu và Nhậm Thiên Chân La Nhất Châu, con trai giáo sư, cũng phát triển, làm câu chuyện thêm hấp dẫn. Tuy nhiên, phim Hậu Lãng bị chỉ trích nặng nề từ khán giả vì kịch bản yếu, sai lệch về y học và thiếu sự tương tác giữa hai diễn viên chính, Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu. Nhiều người cảm thấy thất vọng vì sự thiếu hấp dẫn trong các cảnh tình cảm và diễn xuất của Triệu Lộ Tư, dẫn đến yêu cầu gỡ bỏ phim.





Source: https://kenh14.vn/5-phim-hoa-ngu-do-te-du-co-dan-dien-vien-khung-so-1-la-vet-nho-cua-dich-le-nhiet-ba-215240821161452473.chn